Nỗi niềm của người vợ thứ hai trong gia đình chồng.
Nhiều phụ nữ chấp nhận làm vợ hai phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ cảm giác là người đến sau đến áp lực từ quá khứ của chồng. Chị Nhung ở Từ Liêm, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Sau khi vợ đầu của anh Công qua đời trong một tai nạn, chị Nhung và anh kết hôn ba năm sau đó. Anh Công vẫn giữ quan hệ thân thiết với gia đình vợ cũ và coi mình như con cái trong gia đình đó. Chị Nhung đã chuẩn bị tâm lý cho vai trò vợ hai và cảm thấy mình như có hai gia đình để chăm sóc.
Anh Công rất hiểu và yêu thương vợ mình, chị Nhung, nhưng bố mẹ vợ cả của anh lại không chấp nhận sự thật rằng con rể họ đã tìm được hạnh phúc mới. Họ thường xuyên đến thăm với lý do thăm cháu ngoại, và trong những lần đó, họ không ngừng chỉ trích chị Nhung, nhắc nhở về quá khứ của anh Công với con gái họ. Dù chị Nhung đã được chồng chuẩn bị tâm lý và cố gắng ứng xử vui vẻ, nhưng áp lực từ bố mẹ vợ cả vẫn rất nặng nề, đặc biệt khi họ còn nhấn mạnh rằng chị không được phép đối xử tệ với con trai của anh Công. Hơn nữa, khi chị đang mang thai và bận rộn với công việc nhà, họ còn bóng gió rằng chị không thể gạt bỏ con trai của anh Công ra ngoài cuộc sống.
Chị Nhung tâm sự về nỗi khổ khi làm dâu, phải chịu áp lực từ bố mẹ chồng mặc dù mình đã chăm sóc cho con trai họ và thường xuyên thắp hương cho người vợ quá cố. Chị cảm thấy bị đối xử tàn nhẫn, trong khi chị Thoa cũng trải qua nỗi ấm ức tương tự từ chồng và gia đình chồng, nhưng không thể chia sẻ với ai vì đã bất chấp tất cả để kết hôn với anh.
Chị Thoa quyết định lấy anh Thắng, chồng cũ của một người phụ nữ khác, dù gia đình chị phản đối. Chị nghĩ rằng anh Thắng và vợ cũ không có ràng buộc gì vì họ chưa có con. Thoa cũng tin rằng cuộc sống làm vợ hai không đến nỗi khổ sở. Tuy nhiên, khi về sống chung, chị gặp phải nỗi khổ vô hình. Một lần, trong bữa cơm, chồng chị chê món ăn của chị và ca ngợi vợ cũ, khiến chị cảm thấy bị tổn thương. Bố mẹ chồng cũng vào hùa tán thưởng vợ cũ, càng làm chị thêm tức giận.
Kể từ khi về sống cùng chồng, chị Thoa thường xuyên bị chồng và bố mẹ chồng so sánh với vợ cũ của anh. Họ thường chê bai chị, cho rằng chị chỉ ngoan ngoãn mà không bằng cô vợ cũ. Dù ban đầu chị nghĩ rằng việc chồng chưa có con với vợ cũ sẽ dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại khiến chị cảm thấy ức chế. Chị cảm giác như mình không phải là vợ mà chỉ là người làm theo tiêu chuẩn của họ. Chị muốn nói thẳng rằng nếu vợ cũ tốt, thì tại sao lại ly hôn. Cuộc sống của những người phụ nữ làm vợ hai thường phải chịu nhiều thiệt thòi và áp lực.
Không chỉ phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài và trách nhiệm với gia đình chồng, con riêng, nhiều người vợ còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Để duy trì hạnh phúc hôn nhân, vai trò của người chồng rất quan trọng; họ cần phải hiểu, yêu thương và thông cảm với vợ.


Source: https://afamily.vn/noi-kho-khi-la-tap-hai-cua-chong-2012040110535721.chn